Xem bài viết riêng lẻ
  #190  
Cũ 22-10-11, 03:45 PM
Avatar của minhlatiennu
minhlatiennu minhlatiennu đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gửi: 352
Thanks: 911
Thanked 1.193 Times in 323 Posts
Mặc định

Bởi Tại Đâu
(ntd-mltn 334)
Ngọc Tiên



Giờ đây tủi phận nuốt ưu phiền
Gói những ân t́nh hăy ngủ yên
Lỡ nhịp cầu Ô sầu chiếc bóng
Ngh́n thu khóc hận cách hai miền

Vẫn biết duyên ḿnh lắm bễ dâu
Mà không nén được tiếng yêu đầu
Để nay tan vỡ ĺa đôi ngả
Em nát linh hồn bởi tại đâu...


Signature:
Tiên yêu Hoa Tím xinh xinh

Dù rằng Hoa Tím không t́nh với Tiên

Vẫn thương vẫn nhớ ngày đêm

Ôi Bông Hoa Tím của Tiên tuyệt vời.


Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to minhlatiennu For This Useful Post:
Nhím con (24-10-11), ntd (22-10-11), VŨ AN (26-11-11)