Xem bài viết riêng lẻ
  #105  
Cũ 22-10-11, 06:00 PM
giaomuacuctim giaomuacuctim đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 162
Thanks: 42
Thanked 411 Times in 130 Posts
Mặc định

Một ḿnh dạo phố chiều này
Để ḍng cảm xúc phôi phai từng ngày
Ta mơ rồi ước bao ngày
Để khi vỡ nát miệt mài làm thơ
Bây giờ sao quá chơ vơ
Nhặt bao kỉ niệm vu vơ mây trời
Nghẹn ngào chẳng nói thành lời
Măc bao cảm xúc rơi rơi nhạt nḥa
Sóng gió cứ măi lướt qua
Nhặt bao kỉ niệm xếp ra t́nh buồn
Ta buồn cũng có ngọn nguồn
Đành thôi im lặng vuông tṛn đôi bên
Đường đời ta bước chênh vênh
Nửa tim ghép lại chẳng bền t́nh sâu.
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to giaomuacuctim For This Useful Post:
hoatigon208410 (22-10-11), Nhím con (24-10-11)