Vết Hằn (thơ ĐL- ntd)
(ntd-mltn 309)
Vết Hằn (thơ ĐL-ntd)
Vết Hằn - Nguyệt Viên
Thất Ngôn Bát Cú Vùng Trời Yêu Thương (thơ ĐL- Ntd) - Trang 5
Góc Thơ Đường Luật ntd - NguoiHaTinh.net
Sống giữa trần gian lắm nhọc nhằn
Đêm về chửa dứt sự băn khoăn
Công danh giận dỗi sao trầy trật
Hạnh phúc tin yêu quả muộn mằn
Cạnh khóe mi, dài thêm nếp gấp
Trên vầng trán, đậm rõ đường nhăn
Dầu khô ngọn lửa đèn hiu hắt
Khói quyện vào tim một vết hằn
ntd
Lửa Hoa Tình
(họa Qua Đi – Thơ ĐL- SKM)
(ntd-mltn 310)
Qua đi... (ĐL-skm)
Khát khao cháy ngọn lửa hoa tình
Rực rỡ khu vườn thượng đế sinh
Trắng nõn đài tươi yêu một kiếp
Hồng pha cánh thẳm cạn muôn bình
Cho môi nếm thử dòng cam lộ
Để mắt nhìn về cõi địa linh
Ngọc báu thiên nhiên còn ẩn giấu
Mê cung khép cửa đợi trao mình
ntd
Còn đâu!...
(họa Vẫn Là Thơ ĐL- Dp5)
(ntd-mltn 311)
Vẫn là (thơ ĐL dp)
Nghe như sóng biển dậy chân trời
Giọt nước trên nguồn chảy chửa vơi
Gió giục lời kêu vang núi thẳm
Chim buông tiếng nấc dội trùng khơi
Lao nhao nắng sớm vầng mây lượn
Bảng lảng sương chiều ánh nguyệt rơi
Kỷ niệm ùa về thêm lạnh giá
Còn đâu ngọn lửa ấm hong đời
ntd
Ướt Mi
(thơ mltn)
(ntd-mltn 312)
Ngọc Tiên
Ướt Mi (thơ- mltn)
Góc Thơ Ngọc Tiên - Page 7 - NguoiHaTinh.net
Đôi lần em tự hỏi vì sao?
Mắt ướt hoen mi nhạt má đào
Nhớ ai da diết đêm ngày thế?
Liễu rũ hoa sầu những canh thâu
Chợt hiểu mình yêu bóng một người
Để dài nhung nhớ lệ mặn môi
Bởi lời thương ấy không trọn vẹn
Khóc cuộc tình ta vỡ mất rồi
Đâu còn những thuở đón và đưa
Tiếc cũng đành quên mối duyên thừa
Trăm năm... thôi xếp vào dĩ vãng
Giấc mộng hoang đường tội nghiệp chưa...
Đã tỉnh chưa?
(họa Ướt Mi – thơ mltn)
(ntd-mltn 313)
Ướt Mi (thơ- mltn)
Góc Thơ Ngọc Tiên - Page 7 - NguoiHaTinh.net
Em là tiên ngự giữa ngàn sao
Má phấn môi son tựa trúc đào
Xin chớ nhạt phai màu ngọc thắm
Đôi dòng lệ thảm chảy đêm thâu
Anh biết rằng em đã có người
Xin đừng gửi nữa ngọt đầu môi
Khiến cho đây phải đau tình lỡ
Vương vấn lời yêu khổ thật rồi
Ngày xưa anh trót đón cùng đưa
Những tưởng cùng ai nối mộng thừa
Chim Uyên gãy cánh xui tình vỡ
Hạnh phúc thiên đàng đã tỉnh chưa?...
ntd
Trách Anh... Ngố!
(họa Ướt Mi – thơ mltn)
(ntd-mltn 314)
Ngọc Tiên
Ướt Mi (thơ- mltn)
Góc Thơ Ngọc Tiên - Page 7 - NguoiHaTinh.net
Em đã tỉnh rồi chẳng biết sao?
Mà anh còn hỏi mận hay đào
Giả vờ không hiểu hay vì ngố?
Ngơ ngẩn lạc hồn giữa canh thâu
Đợi mãi nơi đây vắng lạnh người
Em tìm hơi ấm ngọt bờ môi
Chỉ nghe hơi gió từng cơn buốt
Anh chẳng về đâu, lệ đổ rồi
Những lần hò hẹn mắt tình đưa
Ngàn tiếng yêu thương chẳng thấy thừa
Anh bảo lời yêu không hề chán
Sao giờ cay đắng đủ đầy chưa??
Ghét Lão Đùa
(họa Vết Hằn – thơ ntd)
(ntd-mltn 315)
Ngọc Tiên
Vết Hằn (thơ ĐL-ntd)
Vết Hằn
Bài không họa nổi, sẽ nghe nhằn
Rối tựa tơ vò dạ cuốn khoăn
Mỏi mắt dòng thơ sinh cạn kiệt
Run tay nét chữ lại cùn mằn
Em tô nguệch ngoạc anh đừng trách
Nhỏ viết sơ sài cụ chớ nhăn
Ghét Lão Đùa hay làm tử vận
Tiên phang một búa trả thù hằn!
|