Một mình trong mơ
(họa Buồn – Thơ ĐL- THNN)
(ntd-mltn 316)
BUỒN...(thơ đl thnn)
Đêm buồn sắp chữ chợt thành thơ
Nhắn gọi sao khuya hãy đứng chờ
Vịnh bóng trăng vàng, mây thổi nhẹ
Khua làn nước bạc, biển làm ngơ
Mưa về, gió thoảng thuyền xa khuất
Khói cuộn, sương che núi phủ mờ
Phận số đìu hiu sầu lạnh lẽo
Ước gì sống được mãi trong mơ
ntd
Liêu Trai
(họa Đêm Vàng – Thơ ĐL - Thị Phạm)
(ntd-mltn 317)
Đêm vàng
Nguyệt chiếu hào quang tỏa sáng ngời
Buông mình trốn Cuội xuống trần chơi
Nhờ mây điểm nhẹ, hồng thêm má
Mượn gió hôn thầm, đượm chút hơi
Mắt nhả nghìn tơ như suối ngọc
Tay ôm vạn cánh ngỡ tiên trời
Rồi như một chốc tan thành khói
Những giọt sương làm lệ chửa vơi
ntd
Còn Gân
(họa Lại Tự Mắng Mỏ - thơ ĐL- Dp6)
(ntd-mltn 318)
Ngọc Tiên
Lại tự mắng mỏ (thơ ĐL dp)
Bảnh thế, ai hơn được Cụ nè
Nên giờ đã nổi tiếng già ke
Đêm qua hống hách còn làm đỏm
Sáng lại ôn hoà để lấy le
Chị bảo thôi im đừng hú hí
Anh rằng hổng dứt cứ tò te
Hào hoa số một vang lừng nhé
Bạn muốn tranh tài cũng phải e!
Hẹn Mai
(họa Lại Tự Mắng Mỏ - thơ ĐL- Dp6)
(ntd-mltn 319)
Lại tự mắng mỏ (thơ ĐL dp)
Khổ thật đâu ai biết được nè
Đêm vừa tỉnh dậy miệng còn ke
Vợ kêu một lúc đèn không chớp
Anh gọi ba lần lưỡi muốn le
Bình sữa hư rồi tuôn rịn rịn
Van vòi hỏng mới chảy te te
Ngày mai, hẹn đấy, giờ đi ngủ
Thức nữa coi chừng bị quở e
ntd
Biển Chiều
(họa Trăng Duyên – Thơ Như Mai)
(ntd-mltn 320)
Những Bài Thơ Về Trăng
Biển Chiều - Nguyệt Viên
Bãi cát còn in vóc ngọc ngà
Chim vừa mượn áo của tiên nga
Ru con sóng bạc đừng tan mất
Giục ánh trăng vàng chớ bước xa
Núi đỏ bồi hồi đem nắng dấu
Mây hồng lững thững dắt chiều qua
Một cơn gió lạnh đùa trên nước
Bãi cát còn in vóc ngọc ngà
ntd
Tình Trong Mơ
(Xa Em Mùa Hè – Thơ ĐH)
(ntd-mltn 321)
Ngọc Tiên
Xa em mùa hè
Ừ thì dẫu rất xa
Không anh lòng trống vắng
Chỉ em và biển lặng
Sương lạnh phủ vai gầy
Chợt tủi làn tóc mây
Thiếu vòng tay ngà ngọc
Thuở lụa là gấm vóc
Yêu bông hồng thủy tinh
Say quên cả lối về
Chợt tỉnh mình em khóc
Hạt mưa khuya lăn lóc
Tiếng thông buồn vi vu
Chớ để tàn sắc hoa
Nụ hồng vừa chớm nở
Bên anh em đâu sợ
Vẫm ôm tình trong mơ
Anh Đi Xa
(Xa Em Mùa Hè – Thơ ĐH)
(ntd-mltn 322)
Xa em mùa hè
Mai này ta đi xa
Con đường xưa chợt vắng
Em cúi đầu yên lặng
Sương phủ cánh vai gầy
Mơ màng nhìn chân mây
Chảy đôi hàng châu ngọc
Trăng sầu in dáng vóc
Đom đóm nhòe lân tinh
Ngàn năm nữa anh về
Em ơi xin chớ khóc
Đá bên đường lăn lóc
Gió bật cười vi vu
Bao giờ mộ trổ hoa
Cánh hồng nhung sẽ nở
Em ơi đừng có sợ
Anh chỉ là giấc mơ
ntd
Lần sửa cuối bởi ntd; 24-10-11 lúc 06:16 PM
|