Chủ đề: Thơ Vịt Anh
Xem bài viết riêng lẻ
  #268  
Cũ 25-10-11, 08:52 AM
Avatar của Vịt Anh
Vịt Anh Vịt Anh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 1.095
Thanks: 3.057
Thanked 4.921 Times in 1.097 Posts
Mặc định




Như gió?

Cây khát xanh trong ngày khô hạn
Chút sương mai cũng đủ nhâm nhi
Tôi khát nàng nhân danh t́nh bạn
Lẽo đẽo bên nàng như kẻ vô tri

Cái ngữ tôi tưởng ḿnh là gió
Nàng buồn ǵ nàng cứ kể tôi nghe
Tôi sẽ mát ḷng nàng cùng ai đó
Vẫy tít đuôi chờ lại quả cái vuốt ve

Rất khó gieo mầm nơi gốc cây già đă chết
Ngọn gió kia chỉ xào xạc chỗ um tùm
Trong mắt tôi nàng vẫn xinh như Bạch Tuyết
Nên cam tâm trọn vẹn kiếp chú lùn
Signature: Anh gánh t́nh yêu trên cái lưng cong
Một ngày chợt nhận ra ḿnh đă là thằng gù từ lúc nào không biết
Thằng gù nhà thờ Đức Bà c̣n có Esmeralda để yêu da diết
Anh yêu em ôm cái lưng gù
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Vịt Anh For This Useful Post:
Doc_Hanh (31-10-11), hoatigon208410 (25-10-11), Nhím con (25-10-11), phale (31-10-11), úm_bala (25-10-11)