
26-10-11, 10:52 AM
|
Member
|
|
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 174
Thanks: 120
Thanked 807 Times in 176 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi bcdt
Vancali thơ càng lúc càng bay bướm. Em lúc nầy ra sao?
|
Cám ơn thầy hỏi thăm , sao lâu quá em hong thấy thầy dán thơ cho chúng em học hỏi , em mừng quá nên ăn nói lung tung , dạ em dạo nầy vẫn đi làm mười tiếng một ngày ...gia đình em vẫn an vui ....
Thầy ơi em rất kính mến thầy , mong ơn trên dộ độ thầy luôn an vui mạnh khõe ...thầy nhớ vảo làm thơ cho chúng em thượng lãm thầy nhé , tụi em cùng Chú Quậy , Thu Cúc... vẫn hỏi thăm về thầy thường .
Kính bút em chúc thầy luôn vạn an vạn vạn an .
Vancali96
|