
28-10-11, 12:06 PM
|
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
|
|
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
|
|
NỢ NÀY KHÓ TRẢ
Ngơ cũ hàng xoan lười nảy lộc
Vườn xưa rặng chuối ngại sinh chồi
Cha già tóc bạc, thương không dứt
Mẹ yếu lưng c̣ng, xót chẳng thôi
Thuở ấy ra đi bao mộng đẹp
Giờ đây trở lại chút danh tồi
Công ơn dưỡng dục chưa đền đáp
Lệ ứa, mi tràn cắn chặt môi.
TƯỜNG THỤY
Lần sửa cuối bởi phale; 28-10-11 lúc 12:09 PM
|