
28-10-11, 12:28 PM
|
Member
|
|
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 566
Thanks: 1.444
Thanked 3.091 Times in 566 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi phale
Giữ chút b́nh yên
Gác liễu trông trăng một chút này
Thơ đùa sao để tiếng lời bay
Trà châm quá lượt nên trà bỡn
Rượu rót dư tuần hóa rượu say
Quán mộ tao nhân đừng tưởng điếm*
Vườn chiêu mặc khách chớ nhầm đài
Ḷng c̣n vọng động khoan khoa bút
E chữ vô t́nh gọi băo lay...
*Quán rượu
PL 28.10.11
|
Học cụ Xuân Hương mấy chữ này
Không ngờ nên vạ gió tai bay
Châm ly trà lạt mong quên khát
Chước chén rượu thô muốn góp say
Miệng lưỡi điêu ngoa buồn giáo hữu
Thơ văn khinh bạc bẩn thi đài
Cảm ơn thi bá lời khuyên nhủ
Gác bút xin chừa thói lắc lay
|