Chủ đề: Thơ Hợp Tác Xă
Xem bài viết riêng lẻ
  #8  
Cũ 29-10-11, 10:40 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Sau khi có sự góp sức, bài PL thành:


Nắng Sài G̣n em đi mà chợt... cháy

Chủ nhật lang thang giữa phố phường
Phố phường nắng cháy tựa ḷ hương
Da vừa tắm trắng phơi ngần ngại
Tóc mới làm đen thả chán chường
Áo phủ toàn thân dường tựa sắp
Khăn trùm kín mặt ngỡ rằng đương
Ngó nghiêng như thể ŕnh ai đó
Ai đó khai mau để tỏ tường?


PL - Bmx


Vừa hay quê ấy xă lên phường
Áo mới khăn là sực nức hương
Đường phố thênh thang xe mắc cửi
Quán hàng nhộn nhịp khách ồn chường
Ti toe trai tú khoe xế hộp
Đỏng đảnh gái thanh đỏm dáng đương
Lên thế chỉ là đua theo ngoại
Hồn quê giờ hỏi đố ai tường

HANSY
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Hansy For This Useful Post:
hoatigon208410 (31-10-11), Nhím con (31-10-11), phale (30-10-11)