Thu tiên
TIỂN em có gió mùa thu.
CÓ mưa mùa hạ có sầu mùa đông.
CÓ cơn lũ trắng bên đồng.
CÓ đôi mắt đỏ có ḍng lệ rơi.
EM đi biền biệt trùng khơi.
C̉N ai ngơ ngẩn giữa trời khói xanh.
CÓ không thương nhớ tan tành.
T̀NH xưa đă rủ cuối gành thác xa.
EM về t́m chốn phồn hoa.
C̉N ta mộng mị bên ṭa mây bay.
VỚI tay vớt chút t́nh say.
NGHIÊN chao sóng nước nữa bày nữa che.
NỐI buồn lay lắt bờ tre.
THẤU chăng đỉnh vút suối khe nước nguồn.
TRỜI chiều bàn bạc mưa tuôn.
TA nghe thấm lạnh bân khuân giất đời.
TIM hồng rướm máu em ơi.
HẸN em một kiếp sáng ngời .. t́nh yêu.
Lần sửa cuối bởi luuhangiang; 30-10-11 lúc 09:35 PM
|