Chủ đề: Thơ Mời Họa
Xem bài viết riêng lẻ
  #25  
Cũ 31-10-11, 12:17 AM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Hansy Xem bài viết
Mong được các vị tiếp tục giúp Hansy tập họa thơ Đường luật.
Hansy biết ơn nhiều lắm.

HƯƠNG NHỚ

Màu nắng về trên lá úa rơi
Thu ơi có viếng tận chân trời
Lao xao mây tím bao nhung nhớ
Sóng sánh trăng ngà lắm lả lơi
Nẻo cũ dấu yêu vương khắp lối
Chốn xưa hương nhớ thoảng bên đời
Tình em ngày ấy còn trong gió
Nồng ấm tim này chẳng phút vơi

HANSY


Hương phai

Xuân chiều ngả bóng giọt buồn rơi
Sắc nhụy tàn nhanh chớ hỏi trời
Hữu ý lời chân thì bỏ lửng
Vô tình tiếng xảo chẳng thèm lơi
Bao người lãnh chịu câu phần số
Mấy kẻ đành cam chữ phận đời
Mật đắng tràn môi giờ đã muộn
Hồn thờ thẫn bước dạ chơi vơi

Tứ Quái
30/10/2011

@ Thả nhanh với Hansy mấy chữ

Bạn làm thơ nhanh quá 4Q chỉ đọc chứ ko có thì giờ chạy theo

Chúc Hansy vui nơi đây

Signature:
" When one door closes, another opens "

Lần sửa cuối bởi CM4Q; 31-10-11 lúc 01:56 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
Cá chuồn (31-10-11), Hansy (31-10-11), hoatigon208410 (31-10-11), Lan Hương (31-10-11), Nhím con (31-10-11), pumanew (31-10-11), tra sua (31-10-11), VỀ MIỀN TRUNG (31-10-11)