Chủ đề: Hoa đêm
Xem bài viết riêng lẻ
  #62  
Cũ 02-11-11, 12:04 AM
Avatar của hoatigon208410
hoatigon208410 hoatigon208410 đang ẩn
CM Tứ Thập Nhất An
 
Tham gia ngày: Oct 2010
Đến từ: Nơi sự sống nảy sinh từ cái chết....
Bài gửi: 3.436
Thanks: 36.522
Thanked 8.963 Times in 3.491 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới hoatigon208410
Mặc định


Không tên (4) ...


Nỗi buồn như lá
Nảy măi trên cành
Chiều về nhuốm đỏ
Mảnh hồn xanh xanh…

Con đường uốn quanh…
Xạc xào lá đổ..
Đôi hàng ghế nhỏ…
Chiều thu khẽ buồn..

Giọt mưa nào vương..
Trong ḷng hoa thắm..
Màn đêm yên lặng..
Che dùm lệ rơi...

Mong manh xa vời..
Như là sương khói...
Yêu thương đă vội
Đi xa thật rồi...

Đoạn đường xa xôi..
Nắng buông hờn dỗi
Cơn mưa nào tới
Để ta lạnh lùng…

01.11.11

Signature:

Lần sửa cuối bởi hoatigon208410; 02-11-11 lúc 07:23 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to hoatigon208410 For This Useful Post:
Cá chuồn (16-12-11), Hansy (03-11-11), luuhangiang (06-12-11), minhlatiennu (14-11-11), Nhím con (07-11-11), phale (02-11-11), tra sua (02-11-11)