Chủ đề: Hoa đêm
Xem bài viết riêng lẻ
  #63  
Cũ 02-11-11, 01:40 AM
Lan Hương Lan Hương đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 566
Thanks: 1.444
Thanked 3.091 Times in 566 Posts
Mặc định

Mạn phép nối thơ bạn Hoatigon

Không tên (n!)

Đêm cũng lặng im
Nghe từng hơi thở
Nụ hoa cũng nhớ
Dáng anh ngày xưa

Có chút ưu tư
Bên thềm vắng lặng
Giọt sương gieo nặng
Cho tóc ướt mềm

Ta nghe trong tim
Giọt sầu tan vỡ
Tiếng ai nức nở
Nghiêng mặt hồ đầy

Gió lạnh đêm say
Mây sầu không ngủ
Bàn tay gơ cửa
Một tiếng chơi vơi

Giấu hơi thở dài
Vào trong câu hát
Ngày xưa đă mất
Chỉ c̣n không tên

Đêm...
lại lặng im

Lần sửa cuối bởi Lan Hương; 02-11-11 lúc 12:40 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to Lan Hương For This Useful Post:
Cá chuồn (16-12-11), Hansy (03-11-11), hoatigon208410 (02-11-11), luuhangiang (06-12-11), minhlatiennu (14-11-11), Nhím con (07-11-11), phale (02-11-11), thủy tâm (02-11-11), tra sua (02-11-11)