Chủ đề: Góc nhỏ Phale
Xem bài viết riêng lẻ
  #10  
Cũ 03-11-11, 02:18 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Nơi này mùa đông

Gom lá mùa thu đốt lửa
Pha ấm trà khan lặng thầm
Khăn mây hay là vạt khói
Qua thềm đứng lại phân vân

Con bướm vàng không ngủ nữa
Đi tìm bóng của hôm qua
Bóng tan vào trong sương lạnh
Hư hao áo bướm nhập nhòa

Buổi chiều mùa đông gió vội
Lạnh về đan xót bàn tay
Cội bàng trả thu áo mượn
Co ro những nhánh guộc gầy

Đông rồi sao anh chưa ghé
Tường im, cửa khép phòng côi
Giữa mênh mang lời con trẻ
Chỉ em với vạn sầu ngồi…

PL 3.11.11
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Đông Dung (03-11-11), Bụi đường (03-11-11), Hansy (03-11-11), hoatigon208410 (08-11-11), mimosa (03-11-11), Nhím con (07-11-11), úm_bala (03-11-11), VŨ AN (26-11-11), Vịt Anh (03-11-11)