Quote:
Nguyên văn bởi khungbotinhyeu
Khuyên Phale
Chẳng chịu th́ cha cũng đă bày
Con về lấy Khủng thế mà hay
Mày cao mặt mũi hào hoa đấy
Mắt tỏ ḿnh thân vạm vỡ này
Chẳng nhẽ t́nh thâm cùng Hạc hử ?
Hay là nghĩa nặng với Tường đây ?
Lời nghe mặc túc đời sung sướng
Chớ dại mà đi ... xực thuốc rầy
KBTY
=))=))=))=))=))=))=))
* Khủng : KB
* Hạc : Lăo Hạc
* Tường : Tường Thụy
|

Băn khoăn
Vẫn hiểu t́nh duyên lăo nguyệt bày
Ai nào tính được dở thành hay
Ngũ Hoài chỗ nọ tài như rứa
Khủng Bố đằng ni đẹp thế này
Lại nữa anh Tường... nan nghĩ quá
C̣n thêm Chú Hạc... khó lường đây
Nhờ ai chọn giúp Lê mời rượu
Chứ măi pḥng không kẻ quấy rầy...
PL 25.5.10
Lần sửa cuối bởi phale; 25-05-10 lúc 02:49 PM
|