Chủ đề: Vui buồn riêng tư
Xem bài viết riêng lẻ
  #240  
Cũ 05-11-11, 06:03 PM
Lan Hương Lan Hương đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 566
Thanks: 1.444
Thanked 3.091 Times in 566 Posts
Mặc định

Viết bài thơ bậy hoạ với cô PL nha
Nếu không thích th́ cô xoá giùm LH

Ngày xưa nhớ lại những đêm vui
Gió mát trăng thanh cũng dậy mùi
Quất ngựa truy phong chàng tiến tiến
Sửa xiêm tống nguyệt thiếp lui lui
Hăm thành nện trống không thương trống
Tàn cuộc buông dùi lại nắm dùi
Chẳng dạy mà ai ai cũng biết
Chuyện này đừng trách đất trời xui
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Lan Hương For This Useful Post:
hoatigon208410 (17-11-11), lehuuhau (05-11-11), luuhangiang (16-11-11), Thành Phạm (06-08-14), tra sua (10-01-12), úm_bala (21-01-12)