Chủ đề: Thơ Giao Lưu
Xem bài viết riêng lẻ
  #22  
Cũ 07-11-11, 10:06 PM
Avatar của ntd
ntd ntd đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2011
Bài gửi: 529
Thanks: 1.445
Thanked 1.557 Times in 495 Posts
Mặc định

Cuối Đường
(Có đáng chi – thơ Dp6)

(ntd-mltn 323)

Có đáng chi (thơ ĐL dp)

Bên đường cỏ mọc níu chân đi
Nấm mộ dây leo đă rậm ŕ
Đốt nén hương tàn đâu lỗi hẹn
Về nơi đất lạnh chẳng sai ngh́
Ngàn năm tiếc nhớ thời xuân sắc
Một thuở yêu đương lúc dậy th́
Tiễn một linh hồn xong cứ bước
Xin người khách lạ chớ buồn chi

ntd



by ntd on 18/9/2011, 20:23
Trăng Vẫn C̣n
(ntd-mltn 324)

Trăng Vẫn C̣n (thơ ĐL- ntd)
Trăng Vẫn C̣n - Nguyệt Viên

Trăng vẫn c̣n ôm vạch cuối trời
Kia làn sóng bạc giữa trùng khơi

Mây che một góc mờ trăm dặm
Gió thổi ngh́n thu lạnh cả đời
Khản tiếng xa bầy chim lạc lơng
Đau ḷng vỡ tổ nhạn chơi vơi
Thuyền đi bến đợi người đâu hiểu
Trăng vẫn c̣n nhưng hết rạng ngời

ntd



by ntd on 19/9/2011, 07:16
Ai Biểu!...
(ntd-mltn 325)

Ai Biểu!... (thơ ĐL- ntd)
Ai Biểu!... - Nguyệt Viên

Muốn ở nhà cao mệt thấu trời
Nếu mà biết vậy cất cḥi chơi
Xưa hai cửa mở cười toe mép
Hiện bốn tường vây khóc bỏ đời
Tốn điện khi xài không nói giỡn
Hao dầu lúc cúp chẳng la khơi
Phát sinh vật liệu cùng lên giá
Khiến phải vay thêm đóng nặng lời

ntd



T́nh Nồng
(họa Bài Thơ Của Khang Thi – Thơ ĐL)

(ntd-mltn 326)

Thơ của anh Khang Thi

T́nh chàng dạm ngỏ thiếp liền trao
Nửa cánh hoa thôi cũng ngạt ngào
Khiến kẻ anh hùng say ngất ngưỡng
Cho cô thiếu nữ mộng dâng trào
Dường như đă nguyện ngh́n năm trước
Cũng tựa là yêu tự kiếp nào
Giấc ngủ đêm về sao chẳng trọn
Thương nhiều, nhớ lắm, dạ càng nao

ntd



Khó Phai
(họa Hoài Sắc Thu Xưa – Thơ ĐL – Thị Phạm)

(ntd-mltn 327)

Hoài sắc thu xưa

Cái thuở hôm nào thật khó phai
Gặp tuy phút chốc măi thương hoài
Bờ môi ấm áp c̣n trên miệng
Giọng nói êm đềm vẫn cạnh tai
Khúc khích câu cười vui buổi sớm
Du dương điệu nhạc giữa canh dài
Ḿnh như chợt hóa thành đôi bướm
Rực rỡ bay cùng giọt nắng mai

ntd



Người Ăn Xin
(họa Ngắm Thu-Thơ ĐL thnn)

(ntd-mltn 328)

NGẮM THU (thơ ĐL thnn)

Người đi khập khiểng gục bên đàng
Mỏi mắt trông chờ kẻ bước sang
Chiếc gậy buông lơi ĺa nhịp phách
Dây đờn bấm lỏng lạc xê xang
Đêm về chiếu rách che ḿnh hạc
Sớm đến thân què dựa gốc lan
Hạnh phúc qua mau rồi vụt mất
C̣n như cái chết lại dềnh dàng!...

ntd
Signature: ... trong trái tim nhỏ bé của tôi dường như có chứa một cái ǵ đó thật lớn lao... có lẽ, đó là t́nh yêu... (ntd)
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to ntd For This Useful Post:
minhlatiennu (19-11-11)