by ntd on 25/9/2011, 14:34
Dựa Vào Nhau!...
(ntd-mltn 329)
Dựa Vào Nhau!... (thơ ĐL- ntd)
Chen vào vạt nắng áng mây xanh
Dăy núi xa kia dựa cấm thành
Suối bạc lung linh trời vẽ cảnh
Rừng vàng rực rỡ đất in tranh
Lăn tăn nước dỗ con thuyền nhẹ
Lất phất hương ru ngọn cỏ mành
Những vật không hồn âu yếm nhỉ!
Muôn đời, vĩnh cửu, hoặc mong manh!...
ntd
Hoa Cát Tường
(ntd-mltn 330)
Vườn Cây - Hoa Của Tôi Và Các Bạn! - Page 4
Gửi tặng vườn xinh đóa Cát Tường
Như vừa mới nở đọng hơi sương
Đơn sơ tím đậm c̣n khiêm tốn
Mộc mạc hồng tươi vẫn nhún nhường
Chẳng muốn khoe ra bao vạn sắc
Không cần dấu lại mấy ngàn hương
Dịp may mắn chúc nhiều hơn nữa
Gửi tặng vườn xinh đóa Cát Tường
ntd
Chờ Nhau Anh Nhé!
(Thơ mltn)
(ntd-mltn-331)
Ngọc Tiên
Chờ Nhau Anh Nhé!
T́nh Ơi! - Trang 3
Có một ngày thu về mơn chiếc lá
Bước chân trần em nhặt ánh sao thưa
Có một ngày hoàng hôn c̣n rám nắng
Nỗi nhớ nhung quay quắt nói sao vừa
Heo may thoảng len vào hương làn tóc
Vẫn êm đềm say đắm phải không anh
Mùa thu trước và thu sau vẫn thế
Sẽ chờ nhau ḿnh xây giấc mộng lành
Vẫn Chờ Nhau
(họa Chờ nhau Anh nhé-thơ mltn)
(ntd-mltn 332)
Chờ Nhau Anh Nhé!
T́nh Ơi! - Trang 3
Có một ngày chiếc lá mất màu xanh
Ánh sao thưa rơi rụng vướng trên cành
Có một ngày hoàng hôn làm tắt nắng
Đó là ngày xa vắng bóng em yêu
Anh ghét gió đă làm tung mái tóc
Dẫu êm đềm nhưng không phải là anh
Vẫn chờ nhau trong những lúc độc hành
Ṿng tay ấm, anh d́u em bước nhẹ!
ntd
Bị…
(họa Gió-thơ ĐL Quê Hương-ĐV)
(ntd-mltn 333)
Ngọc Tiên
Gió .... - Page 44
Bị...(Họa Độc Vận - Thủ Nhất Thanh)
Bị ngố bị rầy mới bị tưng
Bị man gọi mát quẳng lên rừng
Bị đ̣n cũng tại v́ hay chứng
Bị nhéo do là bởi lắm cưng
Bị gạt nên đâu c̣n hí hửng
Bị lừa nào có được vui mừng
Bị hâm bị thuở đi lựng cựng
Bị cáo bị tù vợ nó bưng
Bởi Tại Đâu?
(Thơ T́nh-Ái Hoa)
(ntd-mltn 334)
Ngọc Tiên
Thơ t́nh Ái Hoa - Page 5
Bởi Tại Đâu?
Góc Nhỏ- Ngọc Tiên - Trang 20 - Nguyệt Viên
Giờ đây tủi phận nuốt ưu phiền
Gói những ân t́nh hăy ngủ yên
Lỡ nhịp cầu Ô sầu chiếc bóng
Ngh́n thu khóc hận cách hai miền
Vẫn biết duyên ḿnh lắm bễ dâu
Mà không nén được tiếng yêu đầu
Để nay tan vỡ ĺa đôi ngả
Em nát linh hồn bởi tại đâu...
Lần sửa cuối bởi ntd; 07-11-11 lúc 10:21 PM
|