Chủ đề: Thơ Mời Họa
Xem bài viết riêng lẻ
  #103  
Cũ 09-11-11, 06:56 AM
Lan Hương Lan Hương đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 566
Thanks: 1.444
Thanked 3.091 Times in 566 Posts
Mặc định

NỖI NIỀM

Nỗi niềm ai đó nghĩ mà thương
Trằn trọc năm canh giấc mộng trường
Cơm nguội đỡ ḷng nh́n ngán ngán
Phở xào mát dạ muốn vương vương
Thà ra quán cóc vài ly xỉn
Hay đến hàng cầy một xị sương
Giấc mộng năm canh trằn trọc măi
Nỗi niềm ai đó nghĩ mà thương

LH chỉ làm thơ đùa cợt cho quên sầu chớ ko có ư ǵ đâu, mong bác lehuuhau thông cảm
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Lan Hương For This Useful Post:
Cá chuồn (09-11-11), Hansy (09-11-11), lehuuhau (09-11-11), Nhím con (11-11-11), pumanew (09-11-11)