Chủ đề: Thơ Mời Họa
Xem bài viết riêng lẻ
  #11  
Cũ 13-11-11, 10:25 PM
Yeu100C Yeu100C đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 257
Thanks: 209
Thanked 1.400 Times in 257 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Hansy Xem bài viết
Xin bằng hữu thi nhân tiếp tục giúp Hansy luyện họa thơ Đường luật nhé.
Sau này "công thành danh toại" xin ghi nhớ trong ḷng.






SÔNG QUÊ

Mảnh mai xen giữa một ḍng sông
Bao lớp phù sa phủ cánh đồng
Rán vắt cho đời khi cuối hạ
Ươm đầy mạch nước buổi tàn đông
Rửa trôi thương cảm nhiều cay đắng
Giấu kín sầu tư lắm mũi ḷng
Đă mấy thu rồi chưa trở lại
Biết bờ thương cũ có ai mong

HANSY

Chân thật quê mùa

Một búi ngô vàng mọc giữa sông
Vừa nâu vừa xám ở trong đồng
Hai hàng cà pháo nom chưa đă
Môt tá trai làng ngó rơ đông
bờ dậu ngo ngoe cành đậu đũa
chân đê tơi tả đĩa dồi ḷng
xuân thời đă đến nên không đặng
Khắc khoải sao đành nỗi nhớ mong

Bài sướng nhiều ư nên nghĩ măi mới họa được một ư
Họa xong khóc luôn h́ h́

Lần sửa cuối bởi Yeu100C; 13-11-11 lúc 10:41 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to Yeu100C For This Useful Post:
Cá chuồn (13-11-11), Hansy (14-11-11), lehuuhau (15-11-11), minhlatiennu (14-11-11), Nhím con (14-11-11), phale (14-11-11), pumanew (14-11-11)