
26-05-10, 07:15 AM
|
 |
Junior Member
|
|
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 47
Thanks: 260
Thanked 182 Times in 46 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi huongnhu
HNhu yêu thơ bé Bụi. Hihihi, hông biết bé dzới chị ai bé hơn! Kệ, cứ xưng chị cái đă! Hậu sự xét sau!
CHO THÁNG NĂM.
Cho tháng Năm
Tà áo trắng trước cổng trường tha thướt
Sẽ về đâu sau góc khuất phố xa.
Cho tháng Năm
Một thuở ta với ta
Nhặt xác lá, ép cánh hoa, đong đầy đôi bàn tay, vàng nắng.
Cho tháng Năm.
Cơn mưa đầu mùa
Suối nguồn bỗng giăng ngang góc phố vắng lặng.
Cho tháng Năm
Bâng khuâng lắm, một thời.
Chạnh ḷng quá hạ ơi.
( 24/5/2010 - hnhu )
Nghe thương nhớ tháng Năm. Tháng năm hiện thời và tháng năm đă xa khơi.
|
Tháng Nam Một Thưở
Ta Nhận từ tháng Năm
Những mộng mơ một ngày chớm hạ
Bâng khuâng..
Giọt sương đùa trên cánh lá ...
Nụ cười bất chợt vu vơ ...
Có phải nắng từ đôi mắt em thơ ..
Môi xinh chúm chím nụ hồng hé nở ..
Để h́nh như ..
Ta dường mặc nợ ..
Tháng Năm ơi, nỗi nhớ ngọt ngào ..
Ta muốn ..Hái muôn vạn v́ sao
Để một lần được nắm tay em ,cô bé
Tháng năm trôi ..
Trong trái tim lặng lẽ ..
Ước mơ chỉ là ..mơ ước đấy thôi ..
Ta nhận từ tháng Năm
Những giọt mưa đầu đời.. bịn rịn ..
Cánh phượng phai ..
Mang nỗi buồn câm nín ..
Cô bé xa rồi ...Áo trắng ngày xưa ..
Thanh Tú
Lâu rồi chưa dc ai gọi bằng bé ,..hihi cảm giác như ḿnh bé bỏng lắm vậy ..lạ lắm ..
Nhỏ thường có thói quen ..thích làm "bé" nên gặp ai th́ cũng đều gọi anh,chị ..:P
Nhỏ nghĩ hẳn là nhỏ so vời mọi người trong NV th́ ..nhỏ c̣n út ít ủn ỉn ..nhưng hông biết với ss Hnhu th́ bao nhiêu là lớn ...và bao nhiêu là bé nè ..
|