Chủ đề: Không đề...
Xem bài viết riêng lẻ
  #7  
Cũ 26-05-10, 07:25 AM
Avatar của Hạt Bụi Nhỏ
Hạt Bụi Nhỏ Hạt Bụi Nhỏ đang ẩn
Junior Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 47
Thanks: 260
Thanked 182 Times in 46 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi LÃO HẠC Xem bài viết
Nếu ta là biển rộng
Với Nhỏ chiếc thuyền lan
Sóng sô đẩy nhẹ nhàng
Đưa về neo bến đậu

Nếu ta là sáo sậu
Cất tiếng hót mỗi chiều
Để thắm mãi vườn iêu
Cho ngàn hoa hương tỏa

nếu.....
Nếu ta là nắng hạ
Nhỏ hóa tháng ngày xanh
Hương mơ mãi ngọt lành
Ru từng chiều ngọt nắng

Ru ngàn năm biển lặng
Thuyền trở khối bình yên
Sóng mang những dịu êm ..
Ru êm đềm bến đỗ ...

Ru ...

Bút tắt mực rồi ,lớp trưởng ơi


Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Hạt Bụi Nhỏ For This Useful Post:
Huyzozo (15-06-10), LAO HAC (30-05-10), phale (26-05-10)