Ôi, xem hình và đọc rp của của mọi người thật thích. Gia đình anh Cá nhiệt tình từ cha đến con nè, anh Bụi càng nhiệt tình hơn khi bận rộn vẫn chạy sang. Thương chị Tím trễ tàu, chị Bụi đứt dép...Nhưng bù lại nhà mềnh ai cũng dễ thương cả. Anh Cá và anh Bụi, anh Boy bao lần rồi heo chưa gặp, nhưng xem hình ai cũng như trẻ hơn....Heo thấy cả sự nuối tiếc của mình lun

(
Hôm 11 công ty khai trương ở Long An, bận rộn từ mấy hôm trước đó, hôm đó lại dọn dẹp. Sang 12 heo bẹp dí một chỗ, huhu, phải chi uống red bull vào là phi ra VT với cả nhà rồi. Tiếc quá ờ...!!
mà cô PL nhớ rõ ghê nhen, từ tên hoa lan cho đến từng sự kiện. Chị Bụi thì bắn hình hoa héo mà trông sắc sảo vô cùng. Tím tròn trịa lắm nhé, yêu ghê lun. Muốn ôm ghê cơ

)
Mong lần sau heo không thất hẹn như lần này để gặp cả nhà ^^