Xem bài viết riêng lẻ
  #195  
Cũ 15-11-11, 12:17 AM
Avatar của minhlatiennu
minhlatiennu minhlatiennu đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gửi: 352
Thanks: 911
Thanked 1.193 Times in 323 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Hansy Xem bài viết

Hăy làm thơ để hồn ḿnh luôn trẻ
Để thấy đời c̣n lắm nét xuân tươi
Dẫu trong thơ đẫm nước mắt hay cười
Th́ vẫn đẹp, bởi đó là kỷ niệm...

HANSY




Những lời thơ dư âm thời son trẻ
Kư ức nào cũng đẹp cũng thật tươi
Thơ xướng họa luôn nồng ấm nụ cười
Dù ngắn ngủi vẫn c̣n bao hoài niệm



Signature:
Tiên yêu Hoa Tím xinh xinh

Dù rằng Hoa Tím không t́nh với Tiên

Vẫn thương vẫn nhớ ngày đêm

Ôi Bông Hoa Tím của Tiên tuyệt vời.


Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to minhlatiennu For This Useful Post:
Hansy (15-11-11), hoatigon208410 (15-11-11), Nhím con (15-11-11), ntd (16-11-11), úm_bala (04-12-11), VŨ AN (26-11-11)