Quote:
Nguyên văn bởi Yeu100C
Chân thật quê mùa
Một búi ngô vàng mọc giữa sông
Vừa nâu vừa xám ở trong đồng
Hai hàng cà pháo nom chưa đã
Môt tá trai làng ngó rõ đông
bờ dậu ngo ngoe cành đậu đũa
chân đê tơi tả đĩa dồi lòng
xuân thời đã đến nên không đặng
Khắc khoải sao đành nỗi nhớ mong
Bài sướng nhiều ý nên nghĩ mãi mới họa được một ý
Họa xong khóc luôn hì hì
|
TÌNH SÔNG
Bờ tre tha thướt ở ven sông
Dải lụa vờn quanh níu cánh đồng
Trăng sáng soi mình loang bóng nước
Đò ngang nhẹ lướt nối tình đông
Ngày nao duyên ngộ xao nồng dạ
Để mãi vần thơ đốt cháy lòng
Từ độ lìa sông vì nghiệp lớn
Giữa hồn kỷ niệm tím chờ mong
HANSY
Hansy mượn vần mà họa chứ họa đúng ý bạn thì... pohand. Hihi