Quote:
Nguyên văn bởi Lan Hương
Ngọn gió đưa người về bến sông
Đưa người về với chút hương đồng
Anh em bè bạn ngày thêm vắng
Nhà cửa quán hàng năm lại đông
Gối chiếc mẹ khô ḍng nước mắt
Phương xa con thắt sợi tơ ḷng
Chiều lên mái rạ vương vương khói
Nơi ấy bây giờ ai có mong?
|
T̀NH XƯA
Nhớ ơi ngày ấy khúc quanh sông
Thoang thoảng mùi thơm lúa chín đồng
Em gởi ḷng này mây biếc tím
Ta trao tim ấy nắng hừng đông
T́nh thơ dệt đượm nồng bao ư
Duyên mộng ủ đầy thắm mấy ḷng
Thương lắm mùa xưa đầy kỷ niệm
Nên hồn thao thức nỗi trông mong
HANSY
Thích thơ Lan Hương chỗ ngôn từ đẹp, ư xa.