Chủ đề: Thơ Mời Họa
Xem bài viết riêng lẻ
  #145  
Cũ 16-11-11, 11:15 PM
Lan Hương Lan Hương đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 566
Thanks: 1.444
Thanked 3.091 Times in 566 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Hansy Xem bài viết
Thích thơ Lan Hương chỗ ngôn từ đẹp, ư xa.
Có ư ǵ xa đâu, chỉ là góp chút sầu hương quan với cổ nhân thôi

Ngày nao mẹ tiễn đến bên sông
Xao xác bờ đê ngọn gió đồng
Lầm lụi mẹ về bên xóm vắng
Lơ ngơ con bước giữa đường đông
Tay gầy lượm nhặt từng bông lúa
Thư mỏng yêu thương cả tấm ḷng
Sông cũ bao giờ con trở lại
Mẹ già nơi ấy vẫn trông mong

Lần sửa cuối bởi Lan Hương; 16-11-11 lúc 11:18 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Lan Hương For This Useful Post:
Cá chuồn (17-11-11), Hansy (17-11-11), Nhím con (17-11-11), phale (17-11-11), pumanew (16-11-11), thủy tâm (17-11-11)