Chủ đề: Thơ Mời Họa
Xem bài viết riêng lẻ
  #146  
Cũ 17-11-11, 12:05 PM
Avatar của thủy tâm
thủy tâm thủy tâm đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jan 2011
Đến từ: Tịnh tâm tiểu các
Bài gửi: 45
Thanks: 47
Thanked 240 Times in 45 Posts
Mặc định

Hihi, thấy mọi người cứ "ông" rồi "ong", muốn họa mà hỏng biết đường họa. Thui cho Tâm khởi xướng một bài khác nha ^^


Nức nở canh trường nhớ đến ai
Sầu dâng khóe mắt lệ tuôn dài
T́nh kia biền biệt ḷng đau măi
Duyên ấy xa xăm dạ xót hoài
Nét ngọc phai tàn hương chẳng thắm
Dáng hoa úa lụy sắc đâu say
Rượu từng chung cạn, tim thêm nhói
Cách trở người ơi biết đắng cay
Signature:
Ngoảnh mặt lại cuộc đời như giấc mộng
Được, mất, bại, thành bỗng chốc hóa hư không
....
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to thủy tâm For This Useful Post:
Cá chuồn (17-11-11), Hansy (17-11-11), Lan Hương (18-11-11), Nhím con (17-11-11), phale (17-11-11), pumanew (17-11-11)