Chủ đề: Xướng họa vui
Xem bài viết riêng lẻ
  #9  
Cũ 17-11-11, 01:15 PM
Yeu100C Yeu100C đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 257
Thanks: 209
Thanked 1.400 Times in 257 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi CM4Q Xem bài viết
Em xin " Kiêu... sắc " ...

Náo nhiệt ngày đêm tụ đổ hàng
Tài c̣m giống muỗi hổng đa mang
Nào so với chị câu là lượt
Chẳng sánh cùng anh tứ mỡ màng
Giữ miệng khuyên ḿnh đây kẻ khó
Giao t́nh ngại bạn đó người sang
Phun châu nhả ngọc cần hoa mỹ
Vụng chữ làm sao dám thượng đàng

Tứ Quái
15/11/2011

@ Theo vần ... Dzui là chính nghen
Quái ơi quái à quái chém đẹp nhỉ sao lại kiếu
Chí phèo c̣n thị nở mà

Xí quách x́u luôn vẫn chọn hàng
Trời đày của mọn phải đành mang
Tẹo teo lạ lẫm người càng thích
lủng lẳng hom hem kẻ cố màng
Chết ngắc t́m thày và thuốc xịn
C̣ng queo kiếm áo với quần sang
Tài cao sức yếu dùng mưu vậy
Chảnh quá th́ ta giả điệu đàng

Lần sửa cuối bởi Yeu100C; 17-11-11 lúc 01:25 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Yeu100C For This Useful Post:
Nắng Xuân (17-11-11), Nhím con (17-11-11), phale (17-11-11), pumanew (17-11-11)