Chủ đề: Thơ Mời Họa
Xem bài viết riêng lẻ
  #153  
Cũ 18-11-11, 10:45 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

HS, giờ mới treo được bài họa của bộ vần : Sông-đồng-đông-ḷng-mong. Chúc vui nha!

Xa rồi ngày xưa…

Vẫn đó con thuyền đợi bến sông
C̣n kia vạt khói dậy hương đồng
Chân người đă khuất ḍng mưa hạ
Bóng kẻ thôi ch́m ngon gió đông
Én vẫy từng xuân thêm đắng rượu
T́nh ru mỗi nguyệt lại se ḷng
Chiều nay khản gọi ngày xưa cũ
Mới biết riêng ḿnh ôm nhớ mong…

PL 18.11.11

Lần sửa cuối bởi phale; 18-11-11 lúc 11:33 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Hansy (18-11-11), hoatigon208410 (18-11-11), Nhím con (19-11-11), pumanew (24-11-11), thủy tâm (18-11-11), tra sua (18-11-11)