Xem bài viết riêng lẻ
  #17  
Cũ 18-11-11, 05:19 PM
Avatar của thủy tâm
thủy tâm thủy tâm đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jan 2011
Đến từ: Tịnh tâm tiểu các
Bài gửi: 45
Thanks: 47
Thanked 240 Times in 45 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi lehuuhau Xem bài viết
Đêm đông cô đơn

Đông về là dạ lại u buồn
Dĩ văng ngày nào chợt muốn tuôn
Cuối nẻo bờ mi hoen suối tủi
Đầu đường khóe mắt đổ châu hờn
Bao lần kiếm măi dù cô bóng
Mấy bận t́m hoài vẫn lạnh đơn
Cái rét từ đâu về vội vả
Xa xa tiếng trống gơ vang dồn

lehuuhau

Đêm khuya canh vắng dạ u buồn
Khắc khoải sầu đưa giọt lệ tuôn
nén chặt niềm đau thôi chớ giận
Chôn sâu nỗi nhớ ráng đừng hờn
Muộn phiền đong kín thân cô lẻ
Tâm sự phủ đầy kẻ chiếc đơn
Trăng chếch nghiêng đầu khêu bấc rét
Xót xa tiếng nấc cứ buông dồn


Hihi, thấy cái góc của huynh lâu ̣i, mà giờ mới ṃ vô "phá" nè
Cho mụi học mần thơ chung dzới huynh dzới nghen ^_^
Signature:
Ngoảnh mặt lại cuộc đời như giấc mộng
Được, mất, bại, thành bỗng chốc hóa hư không
....
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to thủy tâm For This Useful Post:
Nhím con (19-11-11), Thành Phạm (14-01-15)