Chủ đề: Thơ Mời Họa
Xem bài viết riêng lẻ
  #155  
Cũ 18-11-11, 05:26 PM
Avatar của thủy tâm
thủy tâm thủy tâm đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jan 2011
Đến từ: Tịnh tâm tiểu các
Bài gửi: 45
Thanks: 47
Thanked 240 Times in 45 Posts
Mặc định

Cám ơn cô PL và LH đă họa. Xướng mà có người họa là vui nhất rùi c̣n ǵ
Tâm tiếp nha ^^


Nước mắt nhạt nḥa em khóc ai
T́nh tan ly biệt nỗi đau dài
Bao lời hẹn ước c̣n lưu măi
Mấy tiếng thề non vẫn giữ hoài
Cứ ngỡ đôi ta duyên sẽ đẹp
Ngờ đâu hai đứa mộng chẳng say
Nhớ thương khắc khoải từng đêm vắng
Kẻ chốn cô pḥng lệ nghẹn cay
Signature:
Ngoảnh mặt lại cuộc đời như giấc mộng
Được, mất, bại, thành bỗng chốc hóa hư không
....
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to thủy tâm For This Useful Post:
Hansy (18-11-11), Lan Hương (20-11-11), Nhím con (19-11-11), pumanew (24-11-11)