Quote:
Nguyên văn bởi phale
HS, giờ mới treo được bài họa của bộ vần : Sông-đồng-đông-lòng-mong. Chúc vui nha!
Xa rồi ngày xưa…
Vẫn đó con thuyền đợi bến sông
Còn kia vạt khói dậy hương đồng
Chân người đã khuất dòng mưa hạ
Bóng kẻ thôi chìm ngon gió đông
Én vẫy từng xuân thêm đắng rượu
Tình ru mỗi nguyệt lại se lòng
Chiều nay khản gọi ngày xưa cũ
Mới biết riêng mình ôm nhớ mong…
PL 18.11.11
|
HỒI TƯỞNG
Giữa dòng con nước đượm tình sông
Thương khúc đò đưa tỏa khắp đồng
Một thuở tình cờ duyên đất dậy
Ngàn năm nhung nhớ rét trời đông
Xa xôi chốn ấy còn thương dáng
Cách biệt nơi đây có xót lòng
Bờ cũ tìm về trong kỷ niệm
Ơi người sao mãi cứ chờ mong
HANSY
Tỷ bận trăm phương nghìn việc, còn có chút thì giờ ghé qua xem cũng đã quý rồi, huống chi còn viết thơ họa...
Hihi