Chủ đề: Thơ Mời Họa
Xem bài viết riêng lẻ
  #159  
Cũ 18-11-11, 09:59 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi luuvinhhiep Xem bài viết
Sông quê buồn vọng

Sông vắng bến quê cảnh đợi ai
Luyến lưu hồn vọng nhớ thêm dài
Đồng xa gió hạ ngày xuân muộn
Giấc lạc chiều mơ cơi mộng hoài
Đông rũ bóng về đông thấm lạnh
Bước thầm chân loạn bước cuồng say
Ḷng vương tiếng hận sầu ai oán
Mong đợi phút chờ lệ đắng cay

Lưu Vĩnh Hiệp
18.11.2011
LVH thật tài hoa khi bài đọc ngược là bài họa của bài Hansy. 2 trong 1 nhỉ?
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Hansy (19-11-11), luuvinhhiep (18-11-11), pumanew (24-11-11)