Quote:
Nguyên văn bởi Hansy
HỒI TƯỞNG
Giữa ḍng con nước đượm t́nh sông
Thương khúc đ̣ đưa tỏa khắp đồng
Một thuở t́nh cờ duyên đất dậy
Ngàn năm nhung nhớ rét trời đông
Xa xôi chốn ấy c̣n thương dáng
Cách biệt nơi đây có xót ḷng
Bờ cũ t́m về trong kỷ niệm
Ơi người sao măi cứ chờ mong
HANSY
Tỷ bận trăm phương ngh́n việc, c̣n có chút th́ giờ ghé qua xem cũng đă quư rồi, huống chi c̣n viết thơ họa...
Hihi
|
Buồn vọng sông quê
Cay đắng lệ chờ phút đợi mong
Oán than sầu hận tiếng vương ḷng
Say cuồng bước loạn chân thầm bước
Lạnh thấm đông về bóng rũ đông
Hoài mộng cơi mơ chiều lạc giấc
Muộn xuân ngày hạ gió xa đồng
Dài thêm nhớ vọng hồn lưu luyến
Ai đợi cảnh quê bến vắng sông
Lưu Vĩnh Hiệp
18.11.2011