Hàng
Chẳng phải chuyên môn chắc chịu hàng
Thập tḥ ăn gậy của Yêu phang
Ṿng tay đứng ngó người kê tuổi
Lót dép ngồi xem kẻ liệt màng
Mỹ nữ-anh hùng ngăn cũng đến
Thuyền quyên-lăng tử cấm càng sang
Thanh lâu tự cổ ai từ nhỉ?
Nên nấm mùa mưa mọc khắp đàng…
PL 17.11.11
Hoa cải Pha lê đă đụng hàng
Bao người thích thử cứ liều phang
Cười rung lỗ rốn v́ tông cửa
khoái rụng cḥm râu bởi thấy màng
Đỏ mặt gồng ḿnh người vận tới
Tía tai ưỡn bụng kẻ đưa sang
Anh nào nhột quá chịu không nổi
Mới phải đưa thân đến tế đàng
Yeu100
Hơ… quậy!
Đă bảo giơ tay chịu chết… hàng!
C̣n đem hoa cải nhiệt t́nh phang
Nhường hoa chốn ấy ong tḥ nọc
Để nhụy vườn bia bướm thử màng
Cửa khép sao ḥng len vách tới
Then cài lại cố cậy tường sang
Này, lo giữ sức pḥng Tây nọ
Kẻo ngủ chèo queo ở giữa đàng…
PL 17.11.11
P/s: Vui là chính… ai biểu chọc…
CHẶT CHÉM
Vật giá trên mây chợ ứ hàng
Giăng mồi thả lưới cố t́nh phang
Xem nè đẹp há đâu cần kiểm
Thấy chửa ngon ha chẳng phải màng
Chịu hả ngay giờ ḿnh gói lại
Chưa th́ tới mốt bạn ḅ sang
Tiền trao cháo múc ta cười nụ
Mặc xác cho bay chết dọc đàng
Tứ Quái
17/11/2011
@ Theo vần ... Dzui là chính ha
Bài ngoắc rồi chia bài mới nha
Khép lại giao tranh họ với hàng
Ai đời bằng hữu chém rồi phang
Nào ngờ vác gậy tông vào đá
Những tưởng cầm lao xẻ được màng
Đụng phải ngày xui nên giả chảnh
Giẫm nhằm tháng hạn mới vờ sang
Đôi bên mắc kẹt nên bài ngoắc
Lật úp chung tiền khắp cả đàng
Bài Vinh củ chuồi nha

Vịnh Củ chuồi
Phẩy gió nhà ông cái củ chuồi
Đầu không mọc tóc mọc đằng đuôi
Mắt vanh một mư nom mà lỡm
Áo ướm hai hàng ngó tắc cười
Hai chấm ḍm ngon như chuối nơn
Bốn th́ nh́n héo tựa mồng tơi
Ngược xuôi thầy thợ chưa vừa chỡi
Chết sớm buồn so kẻ cúng cuồi
Vui là dùi nha bà con ḿnh chỉ liêu huyền chấm mút chân đất luôn