Quote:
Nguyên văn bởi phale
Biết đến bao giờ…
Viết giùm ai ải ài ai
Biết đến bao giờ lại … ấy ơi…
Lừng hương hoa sữa phố xa mời
Con tàu chật khách đi không gọi
Nỗi nhớ dư ḷng dỗ chẳng vơi
Phận giống Sâm - Thương Trời đặt để
T́nh như Ngưu - Chức Nguyệt chia rời
Hoa đèn đợi thắp thu rồi hạ
Ngọn gió đông về giục lệ rơi….
PL 17.11.11
|
Duyên sầu nỗi vọng
Xui khiến bởi thương tiếng gọi ơi
Thiết tha lời oán gửi rao mời
Dùi chân bước loạn hồn vương vấn
Rũ mắt môi thầm lệ thoảng vơi
Lui khẽ nguyệt xa mơ khuất vợi
Lặng khuya sương ảo mộng xa rời
Mùi hương nhạt đắng trà đêm muộn
Vui mất cảnh sầu tuyết đọng rơi
Lưu Vĩnh Hiệp
20.11.2011