
21-11-11, 06:27 AM
|
Member
|
|
Tham gia ngày: Nov 2010
Bài gửi: 422
Thanks: 48
Thanked 1.165 Times in 414 Posts
|
|
Say
Ta muốn say để về nơi tiền kiếp
Hỏi rằng em đang ở tận nơi đâu
Mỏi bước chân da mồi tóc bạc
Chẳng thấy người lòng mãi đớn đau
Say
Ta muốn đất trời như cuồng nộ
Để mình ta được đến bên em
Để mình ta thấy đời vẫn đẹp
Và thấy em cười miệng thật xinh
Say
Ta muốn bóp trái tim để chết
Vì sao em cũng hiểu được rồi
Có thể đến khi ngày tăm tối
Thì chúng mình sẽ lại có đôi
Đông hòa NCH
07.6.2011
|