Xem bài viết riêng lẻ
  #18  
Cũ 21-11-11, 09:08 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

MĐ-18


Sầu Đông 11


Đông cuối mùa rồi trời vẫn mưa
Giọt dài giọt vắn lọt song thưa
Gió rít mái tôn luồn bậu cửa
Mưa đầm tấc dạ buộc hồn xưa
Ở đây trăng cũng như ngày trước
Soi lạnh hồn đơn với mộng thừa
Người ở đâu đâu người có biết
Một ḷng em hứng trọn cơn mưa.
The Following 7 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (21-11-11), CM4Q (21-11-11), hoatigon208410 (21-11-11), mimosa (22-11-11), Nắng Xuân (22-11-11), pumanew (30-11-11), VỀ MIỀN TRUNG (30-11-11)