
23-11-11, 12:30 AM
|
Member
|
|
Tham gia ngày: Nov 2010
Bài gửi: 422
Thanks: 48
Thanked 1.165 Times in 414 Posts
|
|
Tháng ngày vẫn trôi qua không dừng lại , bên kia ḍng sông mặt nước phẳng lặng ... tôi ngồi đây ... phía trời xa ... đêm cũng vừa đến ...một vầng khuyết lơ lững nằm yên giữa ngàn sao ..... một thời dĩ văng quay về ... một niềm đau không dứt .....
Để nối tiếp những thi phẩm của tập thơ Ru măi ngàn sau , hôm nay xin mời quư vị đọc một tác phẩm mới mang tên dưới đây :

Vẫn c̣n đợi em
Quên một đời nhau
Ḍng sông t́nh ái thuở nào chung đôi
Thôi chẳng c̣n chi
Những lời ước hẹn lỡ ghi khắc ḷng
Quên những niềm mong
Ước từ buổi trước mùa đông lạnh lùng
Bây giờ xa quá phải không
Bây giờ xứ ấy người không muốn về
Trong ḷng nỗi nhớ lê thê
Lời đâu để viết để mà gửi nhau
Nợ em t́nh ái thuở nào
Nghe như đầy ắp nỗi đau tận cùng
Quên một ḍng sông
Ḍng sông tôi vẫn chờ mong thấy người
Quên một đời trôi
Đêm tàn tôi vẫn c̣n ngồi nhớ em ……
Đông Ḥa NCH
18.6.2011
|