Chủ đề: Trả Nợ Đụng Thi
Xem bài viết riêng lẻ
  #2  
Cũ 23-11-11, 09:40 PM
Avatar của minhlatiennu
minhlatiennu minhlatiennu đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gửi: 352
Thanks: 911
Thanked 1.193 Times in 323 Posts
Mặc định




Trả Nợ Đựng Thi
(ntd-mltn 406)

Trang quân tử hứa một câu rồi
Vẽ phượng bay, rồng nuốt ngọc thôi
Lục bát ngang tàng vung vẫy bút
Đường thi nhă nhặn viết trao lời
Ung dung nét chữ nghiêng ḍng mực
Lả lướt câu vần nhẹ cánh dơi
Cá cược thua liền chung giữ tín
Bài thơ dứt nợ mỉm môi cười

ntd




Xem Cá Cược
(ntd-mltn 408)
Ngọc Tiên


Người thua kẻ thắng cược xong rồi
Chỉ đứng bên nh́n ké chút thôi
Một cánh tay vung rồng nhả ngọc
Vài cây bút múa phụng ươm lời

Thơ là suối bạc chen h́nh núi

Nhạc chính rừng vàng ẩn bóng dơi

Nét họa Thi Đường khen khéo vẽ

Xem tranh toả hiện dáng tiên cười
Signature:
Tiên yêu Hoa Tím xinh xinh

Dù rằng Hoa Tím không t́nh với Tiên

Vẫn thương vẫn nhớ ngày đêm

Ôi Bông Hoa Tím của Tiên tuyệt vời.


Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to minhlatiennu For This Useful Post:
hoatigon208410 (23-11-11), Nhím con (24-11-11), ntd (23-11-11)