
24-11-11, 06:58 AM
|
Member
|
|
Tham gia ngày: Nov 2010
Bài gửi: 422
Thanks: 48
Thanked 1.165 Times in 414 Posts
|
|
Để nối tiếp cho tập thơ Ru măi ngàn sau , hôm nay xin mượn tác phẩm Bến Chiều của họa sỹ Lâm Chiêu Đồng gửi đến quư vị một thi phẩm cùng tên

Bến chiều gọi măi ngàn sau
Bến chiều mùa thu
Em chưa say ngủ tôi ru khẽ lời
Bến chiều vẫn trôi
Như mơ vừa tới, như lời gọi em
Nhẹ nhàng hơi thở thân quen
T́nh đâu lạc bước qua miền dấu yêu
T́nh như ngọn gió phong phiêu
Em qua cơi thứ tôi thiêu đốt ḷng
Thuyền trăng tỏa sáng mông lung
Giấc mơ t́m đến ái t́nh phải chăng
Giấc mơ thấy dáng chị Hằng
Ở trên cung khuyết đợi chàng Cuội theo
Lệ nào tôi mới vừa gieo
Lệ nào tôi gửi thuyền neo bến sầu
Rót thêm mấy giọt rượu ngâu
Men cay chắc sẽ ngập đầu tối nay
Mộng vừa thấy được h́nh hài
Cố nhân vừa đến nắm tay của ḿnh
Nh́n em hương sắc lung linh
Hồn tôi ch́m đắm hương t́nh thoáng say
Tỉnh giấc mộng bay
Run run một nỗi u hoài đớn đau
Gọi măi ngàn sau
Một câu vàng đá v́ đâu không c̣n ...
Đông Ḥa NCH
19.6.2011
|