
25-11-11, 09:46 AM
|
Member
|
|
Tham gia ngày: Nov 2010
Bài gửi: 422
Thanks: 48
Thanked 1.165 Times in 414 Posts
|
|
Lữ khách quay về .... phía bên kia ḍng sông ngưng chảy ... những giọt mưa lăng tăng ... con đường năm cũ những hàng cau vun vút , nhón tay nhặt lấy xác hoa ... một nỗi nhớ xưa trở về ... nghe trong ḷng ḿnh lưu luyến
Áo xưa em ở nơi đâu
Sao c̣n để lại nỗi sầu riêng tôi
Nhặt hoa ḷng thoáng đơn côi
Trái tim bóp nghẹt bờ môi lệ nḥa ...
Một thi phẩm cùng tựa đề xin gửi lại cho những tháng ngày quá khứ
Nỗi niềm ai biết hay chăng
Tôi về chốn cũ chờ nàng áo xanh ...

Chờ ai đêm mưa
Chiều mưa bóng tối đến pha màu
Khách đợi chờ ai áo ướt nhàu
Có phải niềm mong về một thuở
Hay là nỗi nhớ tận ngàn sau
Trái tim thổn thức đêm thương hận
Tâm trí u hoài nỗi đớn đau
Cảnh cũ vắng ai sầu lữ thứ
Đau ḷng nh́n măi xác hoa cau
Đông Ḥa NCH
20.6.2011
Ru măi ngàn sau
|