Xem bài viết riêng lẻ
  #25  
Cũ 25-11-11, 03:13 PM
luuvinhhiep luuvinhhiep đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2010
Bài gửi: 422
Thanks: 48
Thanked 1.165 Times in 414 Posts
Mặc định

Giấc nồng cho em

Giấc nồng dành cho em
Khi màn đêm buông xuống
Đôi bàn tay luống cuống
Ôm lấy tấm thân gầy

Em đă ngủ giấc say
Ngoài kia trời mê măi
Ḍng thời gian ngừng lại
Vừa quên mùa thu sang

Bên kia miền dĩ văng
Lá vàng vẫn lấp đầy
Trăng vàng như ngần ngại
Dỗ dành giấc ngủ em

Ngày qua cuối trời tây
Vầng dương c̣n nũng nịu
Khẽ nh́n em hiền dịu
Bờ mi khép nhẹ êm ..................

donghoa nguyenchihiep

14-08-2010
Signature: Gió vẫn thổi trên những tầng mây và ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được ǵ trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ vẫn yêu em như ngày xưa đầy mộng tưởng trong một giấc mơ viết thành một bài thơ t́nh lăng mạn ....

http://www.bichkhe.org/home.php?cat_...1099&kh=feb7aa

http://luuvinhhiep.multiply.com/
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to luuvinhhiep For This Useful Post:
hoatigon208410 (25-11-11), Nhím con (25-11-11), phale (25-11-11)