Xem bài viết riêng lẻ
  #35  
Cũ 27-11-11, 12:38 PM
luuvinhhiep luuvinhhiep đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2010
Bài gửi: 422
Thanks: 48
Thanked 1.165 Times in 414 Posts
Mặc định

ÁO MỚI ĐỜI EM

Có một lúc tôi ngồi thưa đáy mắt
Ngắm trời xanh nghe thắt trong tim
Hỏi sao mãi trôi trong nhung nhớ
Gió đâu về nghe khúc nghê chìm

Đời vẫn thế cứ trôi đi mãi
Sao ta say để cố quên người
Hôm qua kia trúc bóng xinh tươi
Trong áo mới đã rời ta mãi

Ôi ! sao dòng đời kia vẫn chảy
Mặc thế nhân nhưng mắt sao cay
Ta khóc ư ! Vì sao ta khóc
Để nhớ ai sương khói hình hài

Một ngày xưa ra đi vĩnh viễn
Có còn chăng chút ít thời gian
Một khắc qua nhanh chóng lụi tàn
Âm vang đó khúc sầu tống biệt

Hỡi em ! Khi mùa thương tha thiết
Ánh trăng vàng có biết nỗi mong
Chờ ai đây khi bóng sáng hồng
Nhớ áo mới một thời xa vắng

Đông Hòa NCH
Signature: Gió vẫn thổi trên những tầng mây và ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được gì trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ vẫn yêu em như ngày xưa đầy mộng tưởng trong một giấc mơ viết thành một bài thơ tình lãng mạn ....

http://www.bichkhe.org/home.php?cat_...1099&kh=feb7aa

http://luuvinhhiep.multiply.com/
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to luuvinhhiep For This Useful Post:
Nhím con (29-11-11), úm_bala (29-11-11)