Xem bài viết riêng lẻ
  #40  
Cũ 28-11-11, 05:04 PM
luuvinhhiep luuvinhhiep đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2010
Bài gửi: 422
Thanks: 48
Thanked 1.165 Times in 414 Posts
Mặc định



Thu sầu

Thu về ngắm măi cánh hoa vàng
Tiếc nửa vầng trăng muốn bắc thang
Trong tim có thể c̣n hiu quạnh
Ao ước chữ t́nh em gửi sang

Rồi lại nhớ tà áo trắng rơi

Theo gió đọng đưa nhạt cuối trời
Đâu mái tóc dài bên khung cửa
Chờ tôi hay ở một ḿnh thôi

Để dấu ḷng giấc ngủ đơn côi

Một thoáng t́nh yêu đă vắng rồi
Thiên thu em vẫn c̣n nơi ấy
Để lại cơi đời mộng lẽ loi …..

đông ḥa HCN

Signature: Gió vẫn thổi trên những tầng mây và ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được ǵ trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ vẫn yêu em như ngày xưa đầy mộng tưởng trong một giấc mơ viết thành một bài thơ t́nh lăng mạn ....

http://www.bichkhe.org/home.php?cat_...1099&kh=feb7aa

http://luuvinhhiep.multiply.com/
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to luuvinhhiep For This Useful Post:
Nhím con (29-11-11), úm_bala (29-11-11)