Xem bài viết riêng lẻ
  #6  
Cũ 28-11-11, 10:30 PM
Avatar của Nắng Xuân
Nắng Xuân Nắng Xuân đang ẩn
CM Sư Thúc
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Cần thơ, Việt Nam
Bài gửi: 1.522
Thanks: 5.712
Thanked 7.077 Times in 1.515 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Nắng Xuân
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Nguyễn Thế Duyên Xem bài viết
Chúc mừng anh bạn trẻ. Chợt nhớ đến câu thơ "Làm bí thư hoài có bí thơ?" Của ông Tố Hữu.
Làm phó nhà văn phải văn
Làm văn ông phó phải lăng xăng (đi lấy tư liệu viết)
Lăn qua lăn lại rồi lăng tới
Gặp buổi trời mưa, phó lấm quần.

Nắng Xuân
Signature: Nắng Xuân
Em cười nón lá chao nghiêng
Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Nắng Xuân For This Useful Post:
Đông Dung (28-11-11), pumanew (28-11-11)