Một ngày em lấy chồng xa
Rồi một ngày em lấy chồng xa
Bỏ lại phút yêu đương giữa hạ
Lời chia tay nào như sỏi đá
Lấp kín tâm hồn của t́nh nhân
Nơi đâu là thế giới của em
Biển sóng mang em theo người lạ
Đến mùa thu nằm nghe lá khóc
Trái tim em có c̣n xót xa
Ôi , cơi đời là những phong ba
Giấc mộng nào thoáng đă trôi qua
Tiếng người nói thay lời từ giă
Sao nhẹ nhàng khóa kín tim tôi
Rồi một ngày đến cơi trăm năm
Em ngồi bên ḍng sông trần thế
Em ngồi nghe trời giăng mưa lệ
Nghe ḷng vấn vương chuyện ngày xưa
đông ḥa NCH
11.10.2010
Lần sửa cuối bởi luuvinhhiep; 29-11-11 lúc 07:09 PM
|