Xem bài viết riêng lẻ
  #44  
Cũ 29-11-11, 08:41 AM
luuvinhhiep luuvinhhiep đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2010
Bài gửi: 422
Thanks: 48
Thanked 1.165 Times in 414 Posts
Mặc định Tuyển tập thơ : HƯ KHÚC


1/- Hư khúc : Tống biệt ly t́nh


Gió thổi qua song , song cửa nhỏ
Em đang ngồi tay co , tay đan
Chiếc áo len thắm t́nh cô phụ
Chầy canh dài đêm thức sầu mang

Hỡi chàng ơi ! Biệt thu quan ải
Có thấu chăng tiếng gọi ân t́nh
Nửa đêm sang em ngồi mong đợi
Tin của chàng chiến thắng hồi kinh

Nhưng phương trời xa xôi cách trở
Làm sao chàng biết nỗi ḷng em
Giữa mùa thu em ngồi đan áo
Gửi cho chàng bớt lạnh từng đêm

Ôi ! T́nh yêu này chàng có biết
Khối tương tư em gửi mỗi chiều
Về nơi chàng biên cương xứ lạ
Để chàng mang hơi hướng người yêu

Gió thổi qua sông , sóng mù lặng
Vắng tin chàng trăng khuyết đầy trăng
Mấy mươi lần khuyết tṛn , lại khuyết
Ở phương nào chàng biết hay chăng

Đông Ḥa NCH
07.07.06

Signature: Gió vẫn thổi trên những tầng mây và ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được ǵ trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ vẫn yêu em như ngày xưa đầy mộng tưởng trong một giấc mơ viết thành một bài thơ t́nh lăng mạn ....

http://www.bichkhe.org/home.php?cat_...1099&kh=feb7aa

http://luuvinhhiep.multiply.com/
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to luuvinhhiep For This Useful Post:
Nhím con (29-11-11), phale (29-11-11), pumanew (29-11-11), úm_bala (30-11-11)