Xem bài viết riêng lẻ
  #45  
Cũ 29-11-11, 08:52 AM
luuvinhhiep luuvinhhiep đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2010
Bài gửi: 422
Thanks: 48
Thanked 1.165 Times in 414 Posts
Mặc định


Vịnh : CHỮ HIẾU


Phận làm con chữ Hiếu phải suy

V́ công đức dưỡng dục sinh thành
Khi c̣n nhỏ ẵm bồng sữa Mẹ
Lúc lớn lên chí hướng lời Cha

Mang dũng khí sa trường nợ nước

Bước về nhà Hiếu tạ song thân
Mới Hay ! Thân trai ṇi giống Việt
Một ḷng trinh v́ nước v́ nhà

Ấy ! Chữ son làm con phải hiểu

Học Hiếu Lễ đễ biết tôn thờ
Mai khi thành danh sự ở đời
Cũng phải lấy đây làm cột mốc

Dốc trọn đạo tiếng đời muôn thuở

Người ngợi ca hai chữ hiếu trung
Cho nên sống ! Cũng thường phải nhớ
Khi chết đi ! Danh rạng ngh́n trùng

Đông Ḥa NCH

Signature: Gió vẫn thổi trên những tầng mây và ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được ǵ trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ vẫn yêu em như ngày xưa đầy mộng tưởng trong một giấc mơ viết thành một bài thơ t́nh lăng mạn ....

http://www.bichkhe.org/home.php?cat_...1099&kh=feb7aa

http://luuvinhhiep.multiply.com/
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to luuvinhhiep For This Useful Post:
Nhím con (29-11-11), phale (01-12-11), úm_bala (30-11-11)